Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

02.11.2015 - VIẾNG MỘ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ VÀ GIÁO DÂN KON TUM


THÁNG 11 - THÁNG CÁC TÍN HỮU CÔNG GIÁO ĐẶC BIỆT TƯỞNG NHỚ, CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN. 
GIÁO HỘI DÀNH RIÊNG TRỌN THÁNG 11 ĐỂ KÍNH NHỚ, CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI ĐÃ LY TRẦN CÒN ĐANG ĐƯỢC THANH LUYỆN, MONG SỚM VỀ VUI HƯỞNG PHÚC TRƯỜNG SINH TRONG NƯỚC CHÚA.
TRONG NHỮNG NGÀY VỪA QUA, CHA TỔNG ĐẠI DIỆN PHÊRÔ NGUYỄN VÂN ĐÔNG ĐÃ THÂN HÀNH ĐI VIẾNG MỘT SỐ MỘ PHẦN CỦA CÁC LINH MỤC, TU SĨ AN NGHỈ RẢI RÁC TRÊN KHẮP ĐỊA BÀN GIÁO PHẬN KON TUM (PLEIKU VÀ KONTUM).
SAU THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN SÁNG THỨ HAI 02.11.2015 TẠI CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM, VÀ SAU KHI THẮP HƯƠNG KÍNH VIẾNG, CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIÁM MỤC, LM, TU SĨ VÀ GIÁO DÂN CÓ HÀI CỐT ĐẶT HAI BÊN CÁNH NHÀ NGUYỆN CHỦNG VIỆN, CHA TỔNG PHÊRÔ, CHA GIÀ GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN (94t), CHA GIOAKIM LƯƠNG ĐÔNG VỸ CÙNG QUÝ THẦY TIẾP TỤC ĐI VIẾNG MỘ CÁC LINH MỤC,TU SĨ VÀ GIÁO DÂN KON TUM AN NGHỈ TẠI CÁC NGHĨA TRANG GIÁO XỨ PHƯƠNG QUÝ, NGHĨA TRANG KON RƠ BANG VÀ KÍNH VIẾNG MỘ CỐ GIÁM MỤC ALEXIS PHẠM VĂN LỘC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA, THÀNH PHỐ KON TUM.


SỰ SỐNG CHỈ BIẾN ĐỔI CHỨ KHÔNG MẤT ĐI














(Hình ảnh và video clip: Phêrô Mai Tự Cường)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét