Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Giáo Xứ Thanh Bình: Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu Cho 28 Em Thiếu Nhi

23-07-2026

Chúa nhật XVI Thường niên, ngày 19/7/2026, Giáo xứ Thanh Bình (Giáo hạt Chư Prông) hân hoan cử hành Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 28 em thiếu nhi. Thánh lễ do cha chính xứ Gioakim Phạm Thái Tuyên chủ sự vào lúc 8g00, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn.

Để được tiến lên Bàn Tiệc Thánh, các em đã hoàn thành chương trình giáo lý theo quy định, đồng thời tham gia ôn tập và khảo hạch trong dịp hè dưới sự hướng dẫn tận tình của quý cha, quý sơ cùng anh chị giáo lý viên, huynh trưởng. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, hôm nay các em hân hoan được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong cung lòng thánh thiêng ấy.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhấn mạnh Bí tích Thánh Thể là nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin, giúp người tín hữu kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và lớn lên trong ân sủng. Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng lãnh nhận các bí tích để ngày càng trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.


Chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế nhắc lại rằng cũng như thân xác cần lương thực để sống, linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, ban sự sống đời đời cho những ai tin và kết hợp với Người qua Bí tích Thánh Thể. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, nhưng còn biết siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Cách riêng, các em Rước lễ lần đầu hãy luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể để đức tin ngày càng vững mạnh và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng.

Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, 28 em lần đầu tiên sốt sắng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế nhắn nhủ các em luôn siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được Người nuôi dưỡng và hướng dẫn trên hành trình đức tin. Cha cũng mời gọi các bậc phụ huynh tích cực đồng hành với con cái bằng đời sống gương mẫu, chuyên chăm tham dự Thánh lễ và giáo dục đức tin, để mỗi mái ấm gia đình thực sự trở thành môi trường vun trồng đời sống Kitô hữu.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn của toàn thể cộng đoàn. Ước mong hồng ân Thánh Thể sẽ luôn đồng hành với các em, giúp các em ngày càng yêu mến Chúa, sống trung thành với đức tin và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và môi trường các em đang hiện diện.

 

Ban MVTT GP Kon Tum

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét