Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Để rõ hơn chút nữa về Đức Tân Giám Mục Aloisiô




Ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 07-10-2015, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị làm Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, thay thế cho Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, Ngài đã đến tuổi về hưu từ hơn hai năm trước đây.
Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 
Tin Cha Vị được chọn làm Người “ Trông coi và canh giữ Cộng Đoàn Dân Chúa Kon Tum” đã được mau chóng lan đi khắp nơi, từ cao nguyên xuống đồng bằng, từ Việt Nam sang đến bên Pháp, bên Mỹ…
Ban Truyền thông Kon Tum may mắn nhận được Bức thư của Cha Paul Carat, Nguyên là Linh Mục Hội Thừa Sai Paris -Người đã từng phục vụ tại  Giáo Phận Kon Tum (Cha Sở Diên Bình- Kon Tum), và còn hơn thế nữa, Ngài là người đã dẫn dắt “ Cậu bé Aloisiô từ Bình Cang- Nha Trang lên gia nhập Gia Đình CVK … Và nay cậu bé ấy đã trở thành Đức Tân Giám Mục Aloisiô.
Trong niềm vui mừng, Vị Linh Mục U- 95 đã viết một Bức Thư chia sẻ với bà con họ hàng và Bạn Hữu. Sau đây là một đoạn trích của Bức Thư, Xin kính mời cả nhà cùng đọc  để biết rõ hơn về Đức Tân Giám mục của chúng ta:    
_________________________________
         
Cha  Paul CARAT ST DONAT, Tháng 10, Năm 2015
……….

  
Cha  Paul CARAT 
Cha Sở Diên Bình (Kon Tum) 1962-1972


 Kính thưa bà con họ hàng và bạn bè thân hữu quý mến,
 Năm 2015 dần kết thúc, ghi dấu những cuộc thảm sát bởi Daesch.
Biến cố kinh hoàng này  khắc ghi mãi mãi trong ký ức chúng ta.
Nhưng dẫu sao thì bây giờ cũng là thời kỳ mà mọi người đang chuẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới.
Trong chính thời điểm này, tại Kon Tum, miền Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, sẽ diễn ra cuộc Tấn phong Giám Mục cho Linh Mục Alosius Nguyễn Hùng Vị.
  Cha Vị đã du học tại Instut Catholique de Paris.
 Trong những năm ở Pháp, Ngài thường tận dụng thời gian nghỉ hè để đến phục vụ tại Giáo Xứ  Die cũng như  tại Giáo Xứ Saint Donat. Chắc là nhiều người vẫn còn nhớ Ngài.
Riêng phần tôi, những kỷ niệm xa xưa bây giờ lại đang dậy lên trong tôi, đó là những Ngày đầu trong Sứ vụ Truyền Giáo của tôi tại Việt Nam.   
 Như thế này,  tôi biết Cha Vị từ lúc Ngài mới được 2 tuổi và biết cả gia đình của Ngài vào  khoảng đầu năm năm 1954, khi tôi đến Phú Gia, thuộc Giáo Xứ Thượng Thụy, ở vùng ngoại ô Hà Nội, bên bờ sông Hồng, để học tiếng Việt năm thứ 2.  Đó là một gia đình thanh bạch, Người Cha làm nghề may , Mẹ Ngài ở nhà nội trợ, nuôi nấng 7 người con. Gia đình  đối diện Nhà Xứ nơi tôi ở.
Sau chiến tranh Đông Dương và Hiệp Định Genève, hồi tháng 7 năm 1954 , gia đình Ngài quyết định theo Cha Xứ là Cha Cung, cùng với 600 người Công Giáo di cư vào Miền Nam Việt Nam, bỏ lại đằng sau tất cả của cải. 
 Nhưng khi đến Gò Vấp, là vùng ngoại ô của Sài Gòn, Gia đình Cha lại muốn dời ra Miền Trung để định cư tại Bình Cang, thuộc Thành Phố Nha Trang ,Việt Nam.
Còn tôi, bị trục xuất khỏi Miền Bắc Việt Nam, và sau thời gian về nghỉ tại Pháp; Lần này tôi trở lại Miền Nam Việt Nam, đến Giáo Xứ Lộc Ninh, cách Sài Gòn khoảng 40km, để thay cho Cha Antoine Vitte trong thời gian Ngài về nghỉ tại Pháp. Sau đó, tôi được chỉ định làm Cha Xứ tại Diên Bình, thuộc Huyện Dakto, một Huyện nhỏ của Tỉnh Kontum. Cũng nhờ về đây, tôi mới nối lại được sự liên lạc với gia đình của Cha Vị và biết được tin buồn về cái chết của Ông Thân Sinh của Ngài.
Một trong những  lần thăm viếng gia đình vào năm 1963, thể theo lời xin của bà mẹ, tôi đã nhận giúp cậu Vị khi đó được 11 tuổi. Tôi đăng ký cho Cậu vào Chủng Viện Kon Tum và theo học Cấp 2. Đến năm 1969, Chú Vị quyết định xin vào Đại Chủng Viện Đại Học Đà Lạt. Sau thời gian học tập,lẽ ra Thầy Vị được Lãnh Chức Linh Mục vào tháng 6 năm 1975. Nhưng đến tháng 3 năm ấy có sự cố giải phóng miền Nam, Thầy Vị phải trở về gia đình như bao Đại Chủng Sinh khác. Nhà Nước đã từ chối nhiều lần không cho Thầy chịu chức Linh Mục. Thầy  vâng lời Cha Xứ  Bình Cang tiếp tục phục vụ Giáo Xứ. Và 12 năm sau, Thầy được Thụ phong Linh Mục tại Nha Trang.
Không được phép Nhà Nước cho về lại Giáo Phận Kon Tum, nhưng Ngài vẫn thuộc về Giáo Phận, vì thế, Cha Vị  đựơc Đức Giám Mục Giáo Phận giao cho việc coi sóc khoảng 40 Sinh viên Ơn gọi của Giáo phận đang học tại thành phố Hồ Chí Minh để chờ được nhập Đại Chủng Viện.  Cha đã đảm trách công việc đó cả một thời gian dài – 13 năm.
 Từ hơn 10 năm nay, Ngài được trở về phục vụ tại Giáo Phận  Kon Tum, làm Cha Sở một Giáo Xứ lớn với hơn 7.000 giáo dân. Giáo Xứ này nằm sát bên Tòa Giám Mục Kon Tum.
Việc Ngài được  Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Kon Tum  là một niềm vui khôn tả cho tôi. Tôi vô cùng sung sướng được Ngài mời về Dự Lễ Tấn Phong Giám Mục của Ngài;  và tôi lại càng xúc động khi được biết Ngài đã chuẩn bị cách tỉ mỉ cho chuyến hành  trình của tôi. Nhưng rủi thay, tôi không được giấy thông hành trong thời gian này vì những lý do phức tạp hành chánh. Mặt khác, về tuổi tác, e rằng tôi không kham nổi cuộc hành trình dài bằng máy bay và 2 tuần tiếp sau để theo các Lễ nghi và những cuộc Thăm viếng. Vì thế, tôi chỉ còn chờ mong chuyến viếng thăm của Ngài tại Mep, tai Die và tại St Donat.
Từ đầu năm 2015, sau vụ tai nạn xe vào tháng 10 năm 2014, tôi cố thích nghi với cuộc sống mới là không xử dụng xe nữa; và với một mắt phải giảm thị dần; nhưng may mắn là việc mất hoàn toàn thị giác của tôi bị chậm lại nhờ việc theo dõi bác sĩ nhãn khoa hàng tuần  tại Paris. Và vì thế, tôi ở một nửa thời gian ở Paris và nửa ở St Donat. 
 Đó  cũng là lý do làm tôi không thể hoàn thành 2 cuốn sách  vào cuối năm này. Một  cuốn kể lại 4 năm cuối của tôi tại VN (1972-1976), trong những năm đó tôi chỉ hoàn toàn giúp các anh em tị nạn.  
  Cuốn thứ 2, tả lại cuộc sống của Đức Cha Paul SEITZ. Vị Giám Mục người  Pháp cuối cùng của Kontum.
Vào những ngày cuối một Năm này, tôi xin gởi lời kính cám ơn  về việc quí ông bà đã giúp đỡ Hội  “Bụi Đời”. Tôi mong quí vị giúp tôi thêm lần này nữa cho việc in ấn hai Cuốn Sách cuối cùng này của tôi, chắc sẽ xuất bản vào năm 2016.
……………………………..
GPKONTUM (02/12/2015) KONTUM
(Nguồn : giaophankontum.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét