Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

CÁC VIDEO CLIP : Đêm diễn nguyện: 13.11.2013 ĐỌC LẠI LỊCH SỬ GIÁO PHẬN ” VIỆC CHÚA LÀM CHO TA“



Mời Các Bạn xem các video clip Đêm diễn nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Kontum
(Nguồn : gpkontum.wordpress.com)


Đêm diễn nguyện:   13.11.2013
 ĐỌC LẠI LỊCH SỬ GIÁO PHẬN ” VIỆC CHÚA LÀM CHO TA

Vào lúc 19h30’, Cộng Đoàn Dân Chúa hân hoan chào đón Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Viện Phụ Dòng Xitô- Vũng Tàu , quý Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đon Bosco, Dòng Đa Minh cùng quý Cha và quý khách mời đến tham dự  buổi  Diễn Nguyện.
 Bầu khí trở nên trầm lắng và trang trọng khi  ba vị Dẫn Chương Trình với 3 thứ tiếng Kinh – Bahnar – Jrai giới thiệu tổng quát về đêm diễn nguyện.
Cha Tổng Đại Diện trình bày sơ lược về tình hình Đức Tin của Giáo Phận và tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện.
 Để công bố những kỳ công của Chúa, và đồng thời để cho mọi thành phần giáo dân ý thức được sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của mình, Đêm Diễn Nguyện đã dùng phương thức Canh Thức Phục Sinh là cứ sau một cảnh diễn lại có một bài múa tạ ơn ( Magnificat ),rồi kết thúc bằng một lời cầu nguyện.
 Khi cho đọc lại lịch sử của mình như thế, Giáo Phận muốn cho mọi con cái ý thức và nhận ra những kỳ công của Chúa; để nhờ đó được tăng cường niềm tin và biết dâng lời chúc tụng, tạ ơn từ thẳm sâu lòng mình.

Nội dung của Đêm Đọc Lại Lịch Sử gồm 8 giai đoạn:
 1. Cảnh Người cao nguyên chờ đợi
2. Cảnh Đức Cha Thể sai Thầy Do đi dò đường
3. Cảnh Bok Kiơm và Bok Do kết nghĩa anh em
4. Cảnh Người tín hữu đầu tiên
5. Cảnh Cha Do tại Gò Mít – Nông trang đầu tiên
6. Cảnh Xây dựng Nhà Thờ Chính Toà ( 1913 – 2013 )
7. Cảnh Thành lập Giáo Phận Tông Toà Kon Tum – Vị Giám Mục tiên khởi.
8. Cảnh Người Jrai rủ nhau vào Đạo
 Và cuối cùng là cảnh 9 với toàn cảnh Giáo Phận Kon Tum hiện thời ( 2013 ).

CẢNH I
 1/ GIÁO XỨ KON  JƠDREH  VỚI CẢNH 1:
 NGƯỜI CAO NGUYÊN ĐỢI CHỜ.
 Với những khuôn mặt mang đậm nét núi rừng, ngày ngày lên nương lên rẫy với tâm hồn thanh thoát, chỉ  một niềm cậy nương  vào ơn trời… các anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Kon Jơdreh đã  đại diện cho ba sắc tộc Sêđăng – Bahnar – Jrai lột tả được hết nỗi khao khát của niềm tin tôn giáo qua việc sùng kính Thần Vô Danh.
Tuy không nói ra, nhưng trong tâm thức của họ vẫn mong một vị thần thực sự đến trú ngụ, đồng hành với họ, là chỗ dựa vững chắc cho đời sống tâm linh của họ.
Vâng, tuy không nói ra, nhưng lòng họ vẫn đầy ắp nỗi ngóng mong có một vị thần nào đó sẽ đến giúp họ hiểu sâu xa hơn những vấn nạn của cuộc đời. Thái độ mong ngóng của họ không giống như dân Israel xưa xét về mặt hình thức, nhưng không hề xa rời với những gì dân Chúa chờ mong.
Đây quả là những mảnh đất phong nhiêu để hạt giống Tin Mừng nảy nở…
Không cần cắt nghĩa, ai cũng có thể hiểu được rằng họ đang chờ đợi để được nghe, được biết về Cha là Thiên Chúa độc nhất và chân thật. – và Giêsu là “Đấng Cha sai đến ” ( Ga 17,3 ), khi họ thành khẩn với những lời cầu nguyện thiết tha:
 ” Xin cho người Cur ( Người Miên ) lên đầy nhà; và cho Người Kinh lên sập sàn ”
Vâng, một Thiên Chúa duy nhất và đại đồng; một Thiên Chúa của mọi người, một Thiên Chúa của khắp cả đất trời… Và như thế, mọi dân tộc, mọi giống nòi cùng nhau xưng tụng Ngài là Cha, và tất cả đều là anh em. Đó chính là ước vọng, là nỗi khát khao của các anh chị em vùng cao.
Và nỗi khát khao ấy đã được Thiên Chúa đong đầy!
           Tin Mừng của Chúa Giêsu đã đến với những người con của núi rừng này đã được 165 năm nay!..
I – ĐOẠN VIDEO CLIP.
.
 II -  ĐOẠN VIDEO  
        * Bài Múa Tạ ơn do các ứng sinh thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ và các tiền Yao Phu thực hiện đã thay mặt các anh em sắc tộc dâng lời cảm tạ Chúa với tất cả tâm tình.  Phần diễn cảnh 1 đã khép lại với Lời Cầu nguyện thật sốt sắng của Cha Sở Nhà Thờ Chính Toà.

CẢNH II
2/  GIÁO XỨ PHƯƠNG NGHĨA VỚI CHỦ ĐỀ :
 * TA SẼ SAI AI ĐÂY? ( Isaia 6,8 )
 .
.
 Các anh chị em giáo xứ Phương Nghĩa đã tiếp nối chương trình với chủ đề thứ hai về vị Giám Mục hầm trú, Thánh Giám Mục Stephanô  Couénot -  Người đã châm lửa Đức Tin và củng cố niềm tin ấy trong trong âm thầm cho các dân tộc vùng cao qua việc  dùng  chủng sinh Phanxicô Xavie Nguyễn Do làm người chuyển tải.
 Nội dung cảnh diễn:
 Tâm hồn của Nhà Thừa Sai tràn đầy ân sủng đã khiến Đức Cha Cuénot đọc được niềm khao khát của những người anh em và muốn đáp ứng cho bằng được những mỗi  khao khát này; nhưng vì luôn phải sống trong sự bị truy lùng, không thể nào xuất hiện để thi hành sứ vụ Giám Mục của mình cách công khai, nên Đức Cha Cuénot đã truyền chức thánh cho Thầy Do và sai Thầy đi lên miền cao để làm cho ngọn lửa Đức Tin được toả sáng và lan rộng.
Quả thật, khi Thiên Chúa đóng cánh cửa lớn trước mắt con cái Ngài, thì không bao giờ Ngài lại không tế nhị mở sẵn những cánh cửa sổ để cho những kẻ Ngài yêu có phương thế trở mình!
 Để giúp cho công cuộc của Đức Cha, Chúa đã chọn sẵn cho Ngài một con người  thánh thiện quá mức mọi người chờ mong -  Chủng Sinh Nguyễn Do –  một KẺ  ĐƯỢC SAI quá nhiệt thành, quá tích cực và quá trung thành với  NGƯỜI SAI ĐI ! Cả Đức Cha,cả Thầy Do chỉ có một tâm hồn là  khao khát  thi hành Thánh Ý Chúa:
 ” Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa đã thiêu đốt tâm hồn con – khốn cho con nếu con nếu con không Loan Báo Tin Mừng ” ( Ga 2 và 1Cr 9,16 ).
 *  Sau cảnh diễn là bài Magnificat của nhạc sĩ Kim Long được các giáo lý viên và các em thiếu nhi Phương Nghĩa thể hiện để thay mặt Giáo Phận dâng lời tạ ơn Chúa .
 Lời cầu nguyện thật sốt sắng của một đại diện Dòng Chúa Quan Phòng đã kết thúc giai đoạn khởi đầu này.


CẢNH III 
.
Cảnh III  - KẾT NGHĨA ANH EM
 Người của Chúa gặp nhau. Họ giao kết và làm nên lịch sử của cao nguyên – Giao kết xưa Thiên Chúa ban cho Nôe – Abraham – Môsê – Giêsu. Và hôm nay,Người bắt đầu ban cho người cao nguyên qua việc kết nghĩa anh em giữa hai con người: Bok Kiơm và Bok Do. Kết ước này sẽ dẫn tới ” Giao Ước vĩnh cửu” trong Máu Thánh Đức Kitô.
 Thầy Sáu Do đã giả dạng làm lái buôn dắt các Cha Thừa Sai đi dò đường và tìm lối  truyền giáo. Ngày xưa người miền xuôi rất khó có thể lên được vùng cao nguyên, nhất là trong những trường hợp gặp người ngoại quốc , có thể bị mất mạng như chơi. Nhưng trong công cuộc của Chúa, không bao giờ Chúa để cho con cái Ngài phải đương đầu với những thách đố mà vắng bóng Ngài. Chúa đã tạo những cơ hội thuận tiện, Chúa đã thuần hóa, làm cho lòng của vị tù trưởng Bok Kiơm, một con người khét tiếng, ai nghe thấy tên cũng kinh hoàng sợ hãi , đã trở nên hiền dịu trước những con người của Chúa. Chính ông ta đã đi bước trước và đã mở lối để Thầy Sáu Do và các Vị Thừa sai được dễ dàng thi hành Sứ Mạng đem Chúa đến cho mọi người.
 Cuộc kết nghĩa anh em giữa Bok Kiơm và Bok Do đã diễn ra như một phép lạ mà Chúa thực hiện để mở cánh cửa vùng cao này cho Tin Mừng và ngọn gió Thánh Thần được tuôn vào.
Trong phần trình diễn, các anh em chị em Giáo Hạt Mang Yang đã cho mọi người được chiêm ngưỡng một Bok Kiơm chân tình, năng động và nhiệt thành với công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Người ta cũng thấy được một Bok Do thật thà, can đảm và dạn dĩ tuyên xưng Danh Chúa.
C..
III – KẾT NGHĨA ANH EM
.


CẢNH IV
.
IV – BA NGƯỜI TÍN HỮU DÂN TỘC  ĐẦU TIÊN
” ĐI GIEO RƯNG RƯNG KHÓC – VỀ GẶT RỘN RÃ CƯỜI  (T. V 125 )
  Qua các cảnh diễn đón nhận những Kitô hữu đầu tiên trên vùng đất mới Tây Nguyên này:
* Cha Dourisboures ở Kon Trang đã Rửa tội cho Yoan Pat và Yuse Ngui.
* Cha Combes ở Kon Kơxâm đã Rửa tội cho Già làng Giuse H’mur.
 Các anh chị em Kon Rơbang đã lột tả cho mọi người thấy được việc bỏ tà thần để theo Chúa, cũng như việc ra đi Loan Báo Tin Mừng như các Cha thừa sai quả là một  một sự dứt bỏ vô cùng khó khăn và đau đớn.
Ngoài việc phải chiến đấu với Niềm Tin của mình, già làng H’mur còn phải đón nhận Đức tin trong sự nghi ngờ, ruồng bỏ của bà con, anh em đồng hương…
 Nhưng cuối cùng, chân lý đã thắng. Sau những ray rứt vì phải thay đổi niềm tin. Già làng H’mur đã quyết tình BỎ THẦN ĐỂ THEO CHÚA.
Ông đã gói ghém tất cả những “ Linh Vật ” mà xưa nay ông xem như thần của mình để ném xuống dòng sông Dak Bla, như dòng sông Giordan cuốn đi những tội lỗi, thiếu sót, yếu đuối của con người!
 Việc trở lại của Già Làng H’mur đã mở ra một tương lai hết sức tốt đẹp cho cánh đồng truyền giáo Kon Tum.
 Yoan Pat và Yuse Ngui cũng quyết chí xin được ở trong Nhà chúa với Cha Dourisboures để phục vụ Tin Mừng!
.


CẢNH V

V –   CHA DO TẠI TTTG RƠHAI – NÔNG TRANG ĐẦU TIÊN:

Cuộc trở lại của các Kitô hữu đầu tiên quả đã đem đến cho dân làng những sức sống mới.
Qua cảnh diễn Nông Trang Plei Rơhai , các anh chị em Giáo Xứ Tân Hương đã cho mọi người thấy được tấm lòng rộng rãi của các nhà thừa sai:
 Các ngài luôn có một tầm nhìn đại đồng, một tầm nhìn cánh chung. Và chỉ một niềm tìm lợi ích cho người khác.
Các ngài đã giúp anh em sắc tộc thoát dần cảnh khổ: từ lúa nương, rẫy… chuyển sang lúa nước; từ du canh đến định canh, định cư.
Nhưng điều quan  trọng hơn nữa đó là giúp anh em có những lượng giá sâu xa hơn về cuộc sống: Họ cần phải biết Phát triển Kinh tế.
Tuy nhiên, không dừng ở đó, dần dần các ngài đã đưa anh em đến việc thoát ra khỏi sự lầm than của kiếp nô lệ: chuộc kẻ làm tôi, cướp lại người đã bị bắt, lập làng mới để Phát triển Xã hội.
Việc lập làng mới là để nhằm ngăn chặn và bảo vệ những cuộc chiến ( cướp của, cướp người) của những làng khác.
Rồi từ an cư, lạc nghiệp họ sẽ trở thành những sứ giả của Tin Mừng : hàn gắn những mối chia rẽ bất hòa…
 Bài Tạ ơn Magnificat và Lời Cầu  Nguyện đã khiến mọi người an lòng khi luôn tin chắc và cậy trông vào Chúa Quan Phòng 
.


CẢNH VI.
VI-  NHÀ THỜ CHÍNH TÒA  MỪNG 100 NĂM.
 Các anh chị em Giáo Xứ Chính Tòa đã rất vinh dự chia sẻ cho mọi người niềm vui về công việc Xây Dựng Ngôi Nhà Thờ quá xinh đẹp và quá giá trị của Giáo Phận Kon Tum trong dịp kỷ niệm 100 năm được hoàn thành.
 Nhà Thờ Chính Tòa là Ngôi Nhà chung của mọi con cái Chúa, vì thế qua màn diễn, các anh chị em muốn gửi đi một thông điệp là :
 “ Khi xây dựng Ngôi Nhà Thờ tuy chỉ bằng gỗ, đá…mà  người ta đã phải rất nỗ lực, liên kết, hợp nhất với nhau  như thế nào; thì khi cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Giáo Hội, Ngôi Đền thiêng liêng cũng rất cần  phải có sự hợp nhất và nâng đỡ nhau… thì mới có thể đẹp xinh và bền vững được!”
 Cảnh Diễn:
 *   Quá trình chuẩn bị để xây dựng ngôi Nhà Thờ  được tiến hành trong 3 năm, từ 1910 – 1913: Cha Sở cùng với đội ngũ trợ tá đã nghiên cứu bản vẽ rất tỉ mỉ, lên kế hoạch để đem từng cây gỗ về. Điều đáng nói ở đây là sự đóng góp tích cực của anh chị em. Họ dùng voi, dùng trâu, bò, ngựa để kéo gỗ về từ cánh rừng bên kia sông Dak Bla. Ngoài ra còn có sự tợ lục của nhóm thợ điêu luyện từ Bình Định, Quảng Nam, Quảng  Ngãi  lên
*   Sự nỗ lực của toàn thể cộng đồng Dân Chúa đã được Chúa chúc phúc: Chính Cha Sở đã cùng với các giáo dân và những người chuyên môn dựng nên ngôi Nhà Thờ trong sự náo nhiệt và vui tươi vào ngày 07/04/1913, thời Đức Cha Jannin.
*  Sau những tiếng reo hò mừng vui vì Ngôi Thánh  Đường đã được hoàn tất, là 100 thanh thiếu niên thuộc Giáo Xứ Chính Tòa đã hân hoan thay mặt Giáo Phận dâng lời Tạ ơn Chúa qua Bài Magnificat của nhạc sĩ Thành Tâm.
* Lời Cầu Nguyện đầy niềm cậy trông và phó thác cho Chúa mọi công cuộc trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng đã khép lại cảnh diễn công việc xây dựng Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.



CẢNH VII
.VII –  THÀNH LẬP GIÁO PHẬN TÔNG TÒA KON TUM
 Mặc dầu Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa xây dựng được những 20 năm sau thì Giáo Hội tại Kon Tum mới được chính thức lên hàng Giáo Phận; nhưng trong đêm hội vui này thì quả thật đây là  niềm vui nối tiếp niềm vui!
 Các anh chị em giáo dân giáo xứ Plei Rơhai đã làm cho mọi người bất ngờ khi được gặp lại các Đấng Bậc đã đổ rất nhiều công để Loan Báo Tin Mừng và để xây dựng nên Giáo Phận Kon Tum bằng chính những “ Tấm Hình” thật của quý Ngài!
 Khi Đoàn Diễn đi ra, người ta thấy một Đoàn Linh Mục và YaoPhu rất thật vì ai cũng được hóa trang phần từ cổ trở lên là bức hình thật của các Đấng. Và đặc biệt là Đức Cha Jannin, khuôn mặt là đúng mặt của Ngài, còn dáng hình  và giọng nói thì có vẻ như là mượn của Cha Xứ Plei Rơhai ! Ôi thật tuyệt vời!
 Cảnh diễn:
 *  Sau 85 năm các sứ giả Tin Mừng đặt chân lên đất Kon Tum, với biết bao nỗ lực của các vị thừa sai và cộng đoàn dân Chúa, Giáo Phận Tông Tòa Kon Tum được chính thức thành lập ( 18.01.1932) với vị chủ chăn tiên khởi là Đức Cha Martial Jannin ( Phước)( 23.06.1933).
 *  Đức Cha Jannin đã ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo các cộng tác viên giáo dân như Hội Yao Phu;  và đào tạo giáo sĩ cho người bản địa, bằng cách lập một Hội Thừa Sai mà chủ yếu là người Annam, để  họ trở thành những  Nhà Thừa Sai Lành Nghề.
Chính thao thức này đã khiến Ngài củng cố mạnh mẽ hơn nữa Hội các chú Yao Phu; và công việc của ngài đã đưa đến những thành quả rất tốt đẹp. Trường Yao Phu đã cống hiến cho Giáo Phận 3 Linh Mục người Bahnar là các Cha : 
Phêrô Hiâu ( Hóa – vào YaoPhu 1912); Cha Giuse Châu ( vào YaoPhu 1911); và Cha Antôn Đen( Cha Học, vào YaoPhu 1912).
*  Ba năm sau, ngài tiếp tục mở Probatorium là tiền thân của CVK để đào tạo thêm những vị thừa sai cho Giáo Phận.
* Con số giáo dân trong 8 năm từ 20.430 đã tăng lên 25.838. Mọi người đều tích cực cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho anh em mình.
 Sau cảnh diễn là phần Tạ Ơn 
.


8/  NGƯỜI  J’RAI  RỦ NHAU VÀO ĐẠO
 Năm 1853, Đức Cha Cuenot đã xác định 4 Trung tâm Truyền giáo là :
Kon  Kơxâm,  Kon Trang, Rơ Hai  và  Plei Chư.
 Công  cuộc truyền giáo cho các sắc tộc khác thì thành công, nhưng cho dân J’rai thì không,  lý do là vì người J’rai là dân rất hiếu chiến, họ luôn có cảm tưởng mình là kẻ thù của dân Bahnar và dân Rơngao!
Các Vị Thừa Sai chỉ có thể tiếp cận với dân J’rai bằng cách chống lại việc cướp phá của họ.
 So với các Trung tâm phía Bắc thì việc Phúc Âm hóa cho người J’rai tại Trung Tâm Plei Chư coi như thất bại.
 Trong cảnh diễn, Cha Giuse Trần Sĩ Tín, người gần cả một đời gắn bó với dân J’rai đã dàn dựng cho một đoàn ma vương quỷ dữ, mặt mũi lông lá, mình quấn lá chuối khô nhìn thật hãi hùng xuất hiện. Ngài gọi đó là những con ma núi, ma sông, ma rừng, ma rú…nó luôn quấy động và lôi kéo người dân bước vào đường xấu…
 Tuy vậy, các Cha Thừa sai vẫn không nản lòng. Sau nhiều lần tiếp cận, một Trung Tâm J’rai tại hà Bầu được thành lập theo cách “ chuộc kẻ làm tôi” của Bok Do.
 Từ Trung Tâm Hà Bầu, các bước chân của các nhà thừa sai đần dần lan tỏa đến Phú Thọ, Plei O, Plei Yit, Chưh Ti và cũng sinh ra các Xứ Tiên Sơn, Ngô Sơn, Biển Hồ Chè…
Đúng là kẻ gieo người gặt!( Ga4,37).
 Năm 1953 và 1956, Đức Cha Paul Seitz đã viết thư mời Dòng Chúa Cứu Thế lên phục vụ. Nhưng mãi đến 10-10-1969 đoàn Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế mới chính thức đặt chân tại Pleikly.
 *   Biến cố phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam đã làm nảy sinh cách mạnh mẽ các hạt giống Kitô trong vùng đất J’rai. Và từ đó, người ta ùn ùn rủ nhau vào Đạo!
Bầu khí thật phấn khởi khi người ta thấy một đoàn người rất đông đảo tay cầm Thánh Giá  hân hoan tiến lên  và đi qua Lễ Đài!
 Bài Magnificat của Nhạc Sĩ  Kim Long do các em nhỏ Giáo xứ Kon Xơmluh thể hiện để tạ ơn Thiên Chúa đã khép lại 8 giai đoạn Lịch sử của Giáo Phận Kon Tum.

–  VIDEO CLIP : NGƯỜI  J’RAI  RỦ NHAU VÀO ĐẠO.

  
9/ TOÀN CẢNH GIÁO PHẬN KONTUM – 2013
 Qua gần 4 tiếng đồng hồ để đọc lại được cách sơ lược về Lịch Sử của Giáo Phận. Giờ đây, một toàn cảnh những con người và sự việc đang dệt nên Giáo Phận Kon Tum hiện tại đang từ từ hiển lộ cách trang trọng và thánh thiêng.
Toàn cảnh này được cơ cấu theo từng thứ tự cơ bản:
-        Về số Giáo Dân, cách anh em người Kinh , người Sê Đăng; người J’rai; người Bahnar, người Rơngao
-        Có 10 Giáo Hạt
-        Số YaoPhu
-        Số Ban Chức Việc
-        Số Linh Mục
-        Số Tu Sĩ các Hội Dòng
-        Số Giáo lý viên
-        Và cuối cùng là đoàn giáo dân đông đảo…
Tất cả cùng quây quần và trình diện trước Lễ Đài.
Ban Tổ chức kính mời Đức Giám Mục lên ban huấn từ.
Và cuối cùng là phần kinh Nguyện Kết Thúc.
 Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một Đêm Hội quá tuyệt vời!
 Lúc này là 23h30’.
Ai cũng vội vã ra về hoặc tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm; vì chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là đến giờ cử hành Thánh lễ Bế Mạc năm Đức Tin của Giáo Phận!

----------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét