Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

TIN BUỒN: LINH MỤC GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG ĐÃ VỀ NHÀ CHA



Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 00 chiều nay, hưởng thọ 94 tuổi. Khi chúng tôi đang còn họp mặt trong ngày Giáo Lý Viên giáo phận Kontum tại TGM thì hay tin Đức Cha và các Cha đưa Ông Ngoại từ Bệnh viện Kontum trở về nhà, vì các bác sĩ đã không còn cách gì cứu chữa. Ít phút sau Ông Ngoại trút hơi thở an bình, tại phòng của ngài ở TGM.
Trong lúc chờ Cáo Phó của TGM, xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giacôbê Nguyễn Tấn Đường được hưởng nhan thánh Chúa.


Những hình ảnh giờ sau hết của Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường tại TGM Kontum. Xin hiệp ý cầu nguyện cho ngài.



Trong phòng của ngài tại TGM Kontum

Nhà Khách TGM Kontum

Một thông tin đáng nể về gia đình Cha cố Giacôbê Đường: Ngài là anh cả trong gia đình 5 anh chị em, có tên thứ tự như sau : ĐƯỜNG, THIỆT, NGỌT, NHẤT, ĐỜI. Cha Đường vừa qua đời, thì hiện còn lại duy nhất người em út còn sống là Cụ ĐỜI, năm nay 82 tuổi (ảnh bên dưới), đang sống cùng gia đình tại Phường Trần Hưng Đạo (xã Hòa Bình trước đây, thuộc giáo xứ Trung Nghĩa), Tp Kontum. Cha cố Giacôbê hiện có cả thảy 120 cháu chắt nội ngoại.
(Theo lời kể của Cụ ĐỜI, em ruột Cha cố Đường 9.8.2013).


(Kontumquêhươngtôi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét