Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

VÀI HÌNH ẢNH KỶ NIỆM VỀ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC ALEXIS PHẠM VĂN LỘC

MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC ĐỨC CHA ALEXIS PHẠM VĂN LỘC


Ngày 16/07/2011, từ sáng tinh mơ nhiều đoàn tín hữu, kinh cũng như dân tộc từ khắp nẻo đường thành phố hướng về Nhà thờ Chánh toà Giáo phận Kon Tum để mừng Ngọc khánh Linh mục (1951-2011) Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, Nguyên Giám mục Gp. Kon Tum.


Mừng Ngọc khánh Linh mục Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, Nguyên Giám mục Gp. Kontum

Lúc 5giờ 20, Đức cha Alexis ngồi trên xe lăn với lễ phục trắng được hai thầy nhẹ nhàng đưa vào cung thánh nhà thờ. 5 giờ 30: đoàn thanh thiếu nữ người Bahnar với cử điệu xoang, trong tiếng hát bằng tiếng Bahnar, cùng trên 40 linh mục, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung và Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế tiến ra bàn thờ.
Cha Hạt trưởng hạt Kontum điểm qua tiểu sử của Đức cha Alexis. Sau đó Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Đại diện toàn thể giáo phận chúc mừng Đức cha Alexis trong tâm tình tri ân Thiên Chúa với lời cảm ơn Đức cha Alexis.
Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét