Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Giáo Xứ Vinh Sơn: Các Em Lãnh Nhận Hồng Ân Chúa Thánh Thần

19-05-2025

Vào lúc 9g30 sáng, Chúa Nhật ngày 18/5/2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Mang Yang (xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai), Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận Kon Tum đã cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 48 em thiếu nhi, trong đó có 38 em thuộc giáo xứ Vinh Sơn và 10 em thuộc giáo xứ Phú Thọ.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài Đức Cha Aloisiô chủ tế, còn có Cha Giêrônimô Lê Đình Hùng – quản xứ Giáo xứ Vinh Sơn và Cha Phanxicô Xaviê Phan Đại Dương – quản lý Giáo phận đồng tế; thầy Phó tế Phêrô Phạm Thanh Tân phụ lễ; quý tu sĩ, phụ huynh, người đỡ đầu và cộng đoàn dân Chúa.

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh. cộng đoàn được mời gọi sống trong niềm vui Chúa sống lại vinh hiển. Qua Lời Chúa hôm nay đã cho mọi người thấy Chúa Giêsu sống lại được tôn vinh, và Tin Mừng Phục Sinh được rao truyền khắp nơi, nhiều người đã tin nhận Người là Chúa Cứu Thế, chúng ta là môn đệ Người, phải biết tin yêu Chúa và thương yêu nhau như Người yêu thương chúng ta.

Ngày Ơn Gọi Vùng Kon Tum – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 11.5.2025

15-05-2025

Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 11/05/2025 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ban Ơn Gọi Vùng Kon Tum đã tổ chức ngày họp mặt để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, đồng thời giúp các bạn trẻ khám phá lời mời gọi yêu thương của Chúa dành riêng cho mỗi người, đặc biệt ơn gọi thánh hiến.

342 bạn trẻ nam (lớp 9 đến lớp 12) muốn tìm hiểu ơn gọi linh mục và tu sĩ đã ghi danh họp mặt tại Trung Tâm Mục Vụ – Tòa Giám Mục Kon Tum, trong Ngày Ơn Gọi có chủ đề: Người trẻ – chứng nhân của niềm hy vọng – “Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,48).

Khai mạc

Sau khi nhận tổ (15 tổ), tập trung và sinh hoạt khởi động, vào lúc 8g00, các em tiến vào bên trong Nhà Mục Vụ để bắt đầu chương trình.

Hiện diện với các em có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha trong ban đặc trách Ơn Gọi vùng Kon Tum, quý Cha trong ban Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý thầy Phó tế, quý Sơ và những người đồng hành đến từ các giáo xứ, giáo họ.

Yao Phu Hạt Kon Tum Hành Hương Năm Thánh Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

14-05-2025

Ngày 13 tháng 5 năm 2025, lễ Đức Mẹ Fatima, 517 chú Yao Phu trong Giáo Hạt Kon Tum đã tụ họp nhau dưới chân Mẹ Măng Đen để hành hương trong Năm Thánh. Đúng 09g00, Cha Bề Trên Hội Yao Phu Phê-rô A Xoang đã khởi đầu ngày hành hương qua kinh xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa ngày đặc biệt này. Ngay sau đó, Cha Bề Trên đã nhắc lại về lịch sử và ý nghĩa của Năm Thánh, đặc biệt là Năm Thánh Thường lệ 2025 với khẩu hiệu “Những người hành hương của hy vọng.” Nhờ sự hướng dẫn đó các Chú chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận hồng ân Chúa ban.

Vào lúc 09g30, tại Tượng Đài Mẹ Măng Đen, Cha Phó Bề Trên Phê-rô Nguyễn Đình Lộc đã cử hành nghi thức khởi đầu cuộc hành hương tiến về Nhà Nguyện của Trung Tâm. Các Chú đã tiến bước trong thinh lặng để suy gẫm về cuộc lữ hành tiến về quê trời. Trước cửa Nhà Nguyện, các Chú đã thinh lặng xét mình và chuẩn bị tiến qua Cửa Thánh là chính Chúa Giê-su.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh Lễ do Cha Bề Trên chủ tế cùng quý Cha Chánh xứ đồng hành với các Chú. Trong phần giảng lễ, Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen đã quảng diễn chủ đề “chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” với đời sống thực tế của các Chú Yao Phu trong giáo xứ và trong buôn làng của mình.

Bệnh Nhân Phong Giáo Phận Kon Tum Mừng Lễ Bổn Mạng Và Hành Hương Năm Thánh

12-05-2025

Ngày 10 tháng 5 hàng năm, lễ kính Thánh Đa-miên linh mục, tông đồ của người cùi, được chọn làm ngày bổn mạng của các bệnh nhân phong (BNP) cũng như các tình nguyện viên, nhân viên phục vụ BNP thuộc Giáo phận Kon Tum.

Ngày Bệnh Nhân Phong năm nay, Ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo phận đã qui tụ các BNP về gặp mặt tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, với mong muốn làm lan tỏa Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh và cùng nhau sống tâm tình “Những người hành hương của hy vọng”, để cùng với Mẹ và nhờ Mẹ cầu xin cho mỗi người được lãnh nhận dồi dào ân sủng của Năm Thánh 2025 với niềm xác tín sâu xa: “Chúa chạnh lòng thương” (Mt 15,32).

Tiếp đón

Hơn 400 BNP từ các làng thuộc các giáo xứ, giáo họ của 2 vùng Kon Tum và Gia Lai đã hiện diện tham gia ngày bổn mạng và hành hương Năm Thánh. Ngoài quý Cha trong Ban Giám đốc Caritas Kon Tum, còn có quý tu sĩ, quý ân nhân và những người phục vụ BNP.

Từ 8g30, các đoàn BNP lần lượt đến TTHH Đức Mẹ Măng Đen và được chào đón, nhận thẻ ghi danh và điểm tâm sáng. Sau đó mọi người qui tụ vào Nhà thờ để chuẩn bị Thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn, tâm điểm của ngày họp mặt

Đúng 10g00, Thánh lễ mừng kính Thánh Đa-miên, cầu nguyện cho tất cả BNP trong và ngoài Giáo phận còn sống hay đã qua đời, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế; quý Cha Quản Hạt, quý Cha đặc trách Caritas Giáo phận, Cha Quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen và quý Cha đồng tế. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các BNP và khách hành hương xa gần.

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Hành Hương Năm Thánh 2025

10-05-2025

Thứ năm, ngày 08/05/2025, trong khuôn khổ chương trình ngày tĩnh tâm tháng 5/2025, linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum đã cùng nhau hành hương năm thánh tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Trước khi bước vào chương trình hành hương, quý Cha đã sốt sắng cử hành Bí tích Hòa giải.

Đúng 10g15’, Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc, trưởng ban Phụng tự Giáo phận đã chủ sự nghi thức lên đường, với lời mời gọi chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa, lời nguyện và trích đọc Tông Sắc mở Năm Thánh thường lệ 2025. 

Tiếp đến, đoàn hành hương gồm Giám mục, linh mục và phó tế lên đường từ Nhà Mục Vụ tiến ra cổng Chủng viện Thừa sai Kon Tum trực chỉ hướng về Nhà Thờ Chính Tòa. 

Đến trước tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa, Cha trưởng ban Phụng tự Giáo phận mời gọi quý Cha sám hối cũng như nhắc lại ý nghĩa của việc bước qua Cửa Thánh, sau đó ngài chủ sự nghi thức bước qua Cửa Thánh. Sau khi tiến vào Nhà thờ, quý Cha cùng nhau suy tôn Thánh Giá.

Caritas Kon Tum: Gặp Gỡ Chia Sẻ Với Anh Chị Em Khuyết Tật

08-05-2025

Thứ tư, ngày 07/05/2025, anh chị em khuyết tật xung quanh thành phố Kon Tum đã tề tựu tại giáo xứ Kon Rơbang gặp gỡ và chia sẻ với nhau những khó khăn, thách đố, để tiếp thêm năng lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

Buổi gặp mặt bắt đầu vào lúc 10h00 và kết thúc sau bữa cơm trưa thân mật.

Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, Giám đốc Caritas Kon Tum đã đón tiếp nồng hậu và có lời nâng đỡ, khích lệ làm cho mọi người cảm thấy mặc dù họ mang trong mình những khiếm khuyết về cơ thể, nhưng tin chắc rằng tâm hồn họ vẫn luôn đầy tràn ơn thánh của Chúa.

Anh Đăng, một người trong nhóm khuyết tật Têrêsa Calcutta Kon Tum đã chia sẻ: “Chúa Giêsu sinh ra trong khó nghèo và khi đang vác lấy thập giá để cứu chuộc ta, Người chịu lăng mạ, sỉ nhục, chịu đánh đòn, bị khạc nhổ nhưng không ai bênh vực, vậy mà Người không lời oán than. Vậy thì chúng ta, những người khuyết tật chỉ có những thương tật bên ngoài, chúng ta vẫn có người để nương tựa, đó là gia đình, ông bà, cha mẹ, thế nên hãy đặt lòng tin nơi Chúa và phó thác mọi sự cho Chúa”. Anh Đăng cũng mời gọi anh chị em trong nhóm nhân cuộc gặp gỡ này hãy cùng nhau cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô và cho Hội Thánh.

Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ De Sơmei

05-05-2025

Thứ tư, ngày 30/04/2025, trong không khí rộn rã chuẩn bị mừng bổn mạng của giáo xứ: Thánh Giuse thợ (01/05), cộng đoàn tín hữu De Sơmei (xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) thuộc Giáo hạt Mang Yang hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm mục vụ và cử hành Bí tích Thêm sức cho 68 con em trong giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9g30’, ngoài Đức Cha còn có sự hiện diện của Cha Hạt trưởng Giáo hạt Mang Yang Gioan Nguyễn Đức Trường, Cha xứ Antôn Phan Viết Trí và quý Cha đồng tế.

Hiệp thông dâng thánh lễ có Thầy phó tế, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ De Sơmei.

Trong nghi thức ban Bí tích Thêm sức, trước hết các em đốt nến sáng và lập lại lời tuyên xưng đức tin trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tiếp đến, Đức Giám mục đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống và ghi ấn tín ơn thêm sức qua việc xức dầu thánh lên trán từng em.

Ngày Người Cha Công Giáo Giáo Phận Kon Tum 2025

04-05-2025

Lễ Thánh Giuse thợ (01/05) hằng năm, theo truyền thống là lễ bổn mạng của giới Người cha Công giáo Giáo phận Kon Tum. Đây là dịp tất cả các hiền phụ (hay còn gọi gia trưởng) họp mặt tạ ơn Chúa, cùng nhau học hỏi, trao đổi về các đề tài khác nhau, để cùng nhau biết noi gương Thánh Giuse trong đời sống đức tin, lao động và trách nhiệm với gia đình.

Đặc biệt năm nay, ngoài ý nghĩa mừng lễ bổn mạng, các hiền phụ còn hành hương Năm Thánh để đón nhận phúc lành của Chúa.

Ngày Người cha Công giáo (NCCG) năm 2025 được tổ chức theo mỗi vùng Kon.Tum và Gia Lai, cùng vào buổi sáng Thứ sáu, ngày 02/05/2025 tại hai địa điểm hành hương Năm Thánh của Giáo phận: Nhà Thờ Chính Tòa và Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Hoàng Yên.

1. GIỚI NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO VÙNG KON TUM HÀNH HƯƠNG VÀ MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Qui tụ – Khai mạc

Gần 1.000 các người chủ gia đình đến từ các giáo xứ, giáo họ người Kinh và Sắc tộc, đã qui tụ vào lúc 7g30 tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Hiện diện với các người cha có linh mục Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, trưởng Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Kon Tum; linh mục Giuse Nguyễn Minh Đức, phó Ban, đặc trách NCCG vùng Kon Tum và quý Cha đồng hành.

Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng đã khai mạc ngày sinh hoạt với kinh xin ơn thánh hóa và lời chào tất cả quý ông và quý anh em, nhắn nhủ mong ước mọi người tham gia ngày hành hương mừng bổn mạng cách tích cực, sốt sắng để mang lại lợi ích thiêng liêng cho mỗi người. Tiếp đến cộng đoàn dành ít phút tập hát cho thánh lễ sắp tới.

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ

Đúng 8g00, Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng NCCG, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục GP Kon Tum chủ tế, quý Cha Quản hạt, quý Cha đặc trách mục vụ gia đình và một số Cha đồng tế.

Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Hội Dòng Ảnh Phép Lạ: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”

03-05-2025

Thứ tư, ngày 30/04/2025, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum đã tổ chức Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi, với chủ đề: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”. Đây là ngày đặc biệt dành riêng cho các bạn nữ đang thao thức, tìm hiểu và lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Nhân dịp này, các bạn trẻ cũng đã cùng nhau hành hương Năm Thánh và tham dự Thánh lễ tạ ơn để đón lấy phúc lành của Chúa và cầu nguyện cho ơn gọi đời sống thánh hiến.

Chương trình sinh hoạt Ngày Ơn Gọi bắt đầu vào lúc 6g45 với việc tiếp đón và ghi danh.

Khoảng 420 các bạn nữ từ học sinh lớp 9 đến sinh viên Cao đẳng đến từ các Cộng đoàn nội trú, các Nhà Vinh Sơn, Cộng đoàn các Yă nơi các thôn làng…thuộc hai vùng Kon Tum và Gia Lai đã qui tụ về Nhà Mục Vụ Giáo phận Kon Tum sẵn sàng tham dự ngày sinh hoạt. Các bạn trẻ đã không ngần ngại xếp lại lịch trình cá nhân, thay vì ngày nghỉ học để vui chơi đâu đó hay phụ giúp công việc gia đình, nhưng đã can đảm đến đây trong sự bỡ ngỡ và chút ngại ngùng để cùng nhau tìm hiểu, khám phá ơn gọi của mình trong niềm hy vọng, tin tưởng vào ơn Chúa.

Sau những phút ổn định và khởi động sôi nổi, hào hứng do thầy Phó tế Simon Nguyễn Văn Sinh và các thầy Chủng viện Thừa sai Kon Tum sinh hoạt, các bạn vui mừng chào đón Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc, linh hướng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, Yă phó và quý Yă trong Ban cố vấn Hội Dòng, thầy Phó tế và quý Yă, những người sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày sinh hoạt hôm nay. Yă phó 2 là Yă Rôsaly Hrưm thay mặt Ban tổ chức trân trọng tuyên bố khai mạc Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Nữ năm 2025 với chủ đề: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”.

Giáo Phận Kon Tum: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô

 

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống khó nghèo và đã thể hiện được lòng thương xót ở trong cuộc sống. Đó là những điểm son của ngài. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ngài và chúng ta cũng hy vọng khi ngài về với Chúa, ngài sẽ không quên chúng ta, và ngài tiếp tục đồng hành với tất cả chúng ta còn sống ở trần gian”.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã mở đầu như trên khi chủ tế Thánh lễ của Giáo phận Kon Tum cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vào lúc 5g00 Thứ hai, ngày 28/04/2025 tại Nhà thờ Chính Tòa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7g35’ Thứ hai ngày 21/04/2025 trong tuần bát nhật Phục sinh, cho nên hôm nay kể như là ngày đầu tiên Giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện với những bản văn đặc biệt dành cho ngôi vị Giáo Hoàng của ngài.

Từ sáng sớm, mọi thành phần dân Chúa từ chủ chăn Giáo phận, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, các hội đoàn, ban ngành và giáo dân Kinh – Thượng từ các giáo xứ, giáo họ đã quy tụ về ngôi nhà chung của Giáo phận, tỏ bày tâm tình hiếu kính và thành tâm cầu nguyện xin Chúa thương đưa linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô về nơi yên nghỉ đời đời.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh: Niềm hy vọng không làm cho thất vọng – như chủ đề của Năm Thánh 2025 mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra. Niềm hy vọng nói đây chính là đức trông cậy. Đức trông cậy không làm cho chúng ta thất vọng, vì chúng ta có Đức Giêsu, Ngài chính là Đấng trung gian được Thiên Chúa sai đến để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ của chúng ta là được ở với Ngài trên trời. Cuộc sống ở trên gian này chỉ là cuộc lữ hành. Sống một thời gian nào đó, dù lâu dù mau, như Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã sống 88 năm ở trần gian này, rồi cuối cùng cũng phải ra đi để về Nhà Cha.

Dưới ánh sáng các bài đọc, nhất là bài Tin Mừng về Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1-12), Đức Cha Aloisiô gợi lại một vài nét cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã thể hiện trong cuộc sống của riêng ngài những mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Đó là:

Giáo Phận Kon Tum: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2025

29-04-2025

Chúa nhật 2 Phục sinh ngày 27/04/2025, Chúa nhật về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), Cộng đoàn LCTX Giáo phận Kon Tum đã tổ chức họp mặt và dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng tại Đài Lòng Chúa Thương Xót trong khuôn viên Tòa giám mục Kon Tum.

Chương trình bắt đầu vào lúc 14g với việc đón tiếp các đoàn LCTX, các tín hữu và quý khách đến từ hai vùng Kon Tum và Gia Lai. Thật lạ lùng, hai ngày trước vào buổi chiều trời đổ mưa lớn và gió mạnh, nhưng hôm nay trời trở nên quang tạnh, thoáng đãng làm tâm hồn ai cũng hớn hở, vui tươi và thêm xác tín vào lòng thương xót của Chúa.

Sau khi ổn định, cộng đoàn đã cùng dâng lên chuỗi kinh tôn sùng LCTX.

Vào lúc 15g, linh mục Antôn Zacaria Phan Tự Cường, dòng Đa Minh, đã chia sẻ với cộng đoàn về Thông điệp “Dilexit Nos” – “Chúa đã yêu thương chúng ta” của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho dân Chúa. Trong Thông điệp này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tái khám phá và cảm nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường nào qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi  mỗi người chúng ta trở về với cội nguồn tình yêu Thánh Tâm, để từ đó sống đức tin sâu sắc hơn và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người trong xã hội hôm nay. Cụ thể, mỗi người tín hữu cần thấm nhuần những lời dạy và mẫu gương tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa, và tìm cách thể hiện qua các việc sau đây: Tha thứ và bao dung, Giúp đỡ người khó khăn, Lắng nghe và đồng cảmLan tỏa sự tử tế, Cầu nguyện và suy ngẫm.  

Sau ít phút giải lao, vào lúc 16g, cộng đoàn bước vào Thánh lễ trọng thể kính LCTX, với ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vừa qua đời và mừng bổn mạng Cộng đoàn LCTX toàn Giáo phận.

Giáo Xứ Phương Nghĩa Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô

Hòa cùng nhịp đập với Giáo Hội hoàn vũ nói chung, Giáo Hội Việt Nam và Giáo phận Kon Tum nói riêng đang thương nhớ và tri ân Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vừa được gọi về bên Chúa, cộng đoàn giáo xứ Phương Nghĩa đã hiệp ý cầu nguyện cho ngài trong thánh lễ vào lúc 5g00 sáng nay, ngày 26/04/2025.

Thánh lễ do Cha sở Antôn Vũ Đình Long chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có các nữ tu và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Trong lời mở đầu, Cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, vì dù ở trong cương vị, chức vụ nào, dù ở trong hoàn cảnh nào, đã là con người thì ngoài những khả năng và ơn Chúa ban đều có thể có những yếu đuối hay thiếu sót. Cùng với việc cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các tín hữu cũng được mời gọi cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội luôn luôn là Giáo Hội của Chúa, Giáo Hội vì người nghèo như Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn. Và qua đó, người tín hữu biết sống cảm thức cùng Giáo Hội hơn, yêu mến Giáo Hội hơn.

Chia sẻ Tin Mừng trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Cha Antôn nhấn mạnh cần tái khám phá Tin Mừng như là một niềm vui thực sự. Đó là điều Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của ngài. Tin Mừng không phải là luật lệ, áp bức chúng ta, đè bẹp chúng ta, mà đôi khi chúng ta rơi vào cám dỗ nghĩ rằng khi tin vào Chúa, khi là người Công giáo thì chúng ta bị mất tự do, bị cản trở điều này điều kia, phải ràng buộc tuân giữ các điều răn, luật lệ.v.v. Dẫn lại suy tư và cảm nghiệm của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu trong tự thuật Một tâm hồn và của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, cả hai cảm nghiệm đều giúp chúng ta thực sự nhận thức lời dạy của Chúa Giêsu, những giáo huấn của Ngài là tin vui, là tin tốt lành, và Tin Mừng không gì khác hơn là mạc khải cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa, hay nói cách khác mạc khải lòng thương xót, sự nhân từ của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Rao, Giáo Hạt Đăk Tô

20-04-2025

Vào lúc 19 giờ Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19/04/2025, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã đến chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Đăk Rao, thuộc Giáo Hạt Đăk Tô, Giáo phận Kon Tum. Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Cha Phêrô Lê Văn Hùng, Chưởng ấn Tòa giám mục và Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, chính xứ giáo xứ Đăk Rao.

Cơn mưa lớn ngay trước thánh lễ đã xua tan cái nóng oi bức. Đông đảo mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Đăk Rao và các tín hữu trong vùng thuộc Giáo hạt Đăk Tô đã qui tụ tham dự các nghi thức và thánh lễ.

Trong phần Canh Thức Vượt Qua, Đức Cha làm phép lửa và nến Phục sinh. Qua việc Làm Phép Lửa Mới và Kiệu Nến Phục Sinh, Giáo Hội tuyên xưng Đức Kitô chính là Ánh Sáng muôn dân, là Đấng phá tan bóng đêm tội lỗi đang bao trùm nhân loại, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và dẫn đưa chúng ta đến nguồn sáng vĩnh cửu.

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Giáo Xứ Hoàng Yên

 19-04-2025

Vào lúc 17 giờ Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/04/2025, Thánh Lễ Tiệc Ly đã được cử hành trang nghiêm sốt sắng tại Đền thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Hoàng Yên (Giáo hạt Chư Prông), do Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phêrô Lê Văn Hùng, Chưởng ấn Tòa Giám mục.

Hôm nay là ngày khởi đầu của Tam Nhật Vượt Qua, ba ngày quan trọng nhất trong năm phụng vụ của Giáo Hội.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Phêrô Lê Văn Hùng đã công bố Tin Mừng.

Cha sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha Aloisiô đề cập và quảng diễn về ba sự kiện quan trọng được nhắc đến trong các bài đọc Thánh lễ Tiệc ly hôm nay: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể – Chúa rửa chân cho các môn đệ – và Ngài tuyên bố Điều răn mới: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương.

Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó Bí tích của bác ái, yêu thương. Chúa hiến thân vì con người, Chúa đến phục vụ con người, Chúa trở nên của ăn của uống để nuôi sống mỗi người chúng ta.

Ngài là Chúa, Ngài là Thầy mà Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đó là một tấm gương cao quý để lại cho tất cả chúng ta.

Qua hai cử chỉ đó, Ngài muốn chúng ta sống yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Và chính đức bác ái là điều răn mới của Chúa. Đó là dấu chỉ để cho người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa. Việc đi lễ, đọc kinh…cũng là dấu chỉ của người môn đệ của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn hơn thế nữa. Khi thực thi bác ái yêu thương, chúng ta mới chứng tỏ chúng ta là môn đệ thật của Chúa: Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Một trong những điều thể hiện yêu thương đó phục vụ lẫn nhau, nhất là biết tha thứ cho nhau trong cuộc sống.

Ngoài ra trong thánh lễ Tiệc Ly, Chúa Giêsu chẳng những lập Bí tích Thánh Thể nhưng đồng thời lập Bí tích Truyền Chức thánh, cho phép các môn đệ tiếp nối  công việc của Chúa để các môn đệ trong cương vị của Chúa đọc lại, nói lại những lời của Chúa để làm cho bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Chức linh mục được trao ban cho một số người được tuyển chọn để hy lễ thập giá được hiện tại hóa mỗi ngày, và để Thánh Thể Chúa ở lại mãi nơi trần gian cho đến ngày tận thế.

Sau bài giảng, theo gương Chúa Giêsu, Đức Cha cử hành nghi thức rửa chân, lấy nước rửa chân cho các vị đại diện cộng đoàn. Cử chỉ này nhắc nhở mọi người phải biết khiêm tốn và mau mắn phục vụ, vì yêu thương anh em.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, tái hiện hiến lễ tạ ơn và hiệp lễ.

Trong phần cuối của Thánh lễ, Đức Cha và cộng đoàn long trọng kiệu Mình Thánh Chúa đến đặt nơi Nhà Tạm phụ. Không gian phụng vụ lắng đọng. Không có lời chúc lành cuối lễ và bàn thờ được bỏ trống. Giờ đây cộng đoàn được mời gọi bước vào giờ canh thức cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu, như xưa Chúa đang ở trong vườn Cây Dầu, chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó thực hiện công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

Hình ảnh: Văn Phương

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tiec-ly-1-1024x681.jpg