Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Giáo Phận Kon Tum: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2025

29-04-2025

Chúa nhật 2 Phục sinh ngày 27/04/2025, Chúa nhật về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), Cộng đoàn LCTX Giáo phận Kon Tum đã tổ chức họp mặt và dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng tại Đài Lòng Chúa Thương Xót trong khuôn viên Tòa giám mục Kon Tum.

Chương trình bắt đầu vào lúc 14g với việc đón tiếp các đoàn LCTX, các tín hữu và quý khách đến từ hai vùng Kon Tum và Gia Lai. Thật lạ lùng, hai ngày trước vào buổi chiều trời đổ mưa lớn và gió mạnh, nhưng hôm nay trời trở nên quang tạnh, thoáng đãng làm tâm hồn ai cũng hớn hở, vui tươi và thêm xác tín vào lòng thương xót của Chúa.

Sau khi ổn định, cộng đoàn đã cùng dâng lên chuỗi kinh tôn sùng LCTX.

Vào lúc 15g, linh mục Antôn Zacaria Phan Tự Cường, dòng Đa Minh, đã chia sẻ với cộng đoàn về Thông điệp “Dilexit Nos” – “Chúa đã yêu thương chúng ta” của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho dân Chúa. Trong Thông điệp này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tái khám phá và cảm nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường nào qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi  mỗi người chúng ta trở về với cội nguồn tình yêu Thánh Tâm, để từ đó sống đức tin sâu sắc hơn và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người trong xã hội hôm nay. Cụ thể, mỗi người tín hữu cần thấm nhuần những lời dạy và mẫu gương tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa, và tìm cách thể hiện qua các việc sau đây: Tha thứ và bao dung, Giúp đỡ người khó khăn, Lắng nghe và đồng cảmLan tỏa sự tử tế, Cầu nguyện và suy ngẫm.  

Sau ít phút giải lao, vào lúc 16g, cộng đoàn bước vào Thánh lễ trọng thể kính LCTX, với ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vừa qua đời và mừng bổn mạng Cộng đoàn LCTX toàn Giáo phận.


Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu; Cha Gioan Vũ Duy Ngữ và Cha Micae Trần Phúc Ca, đặc trách cộng đoàn LCTX vùng Kon Tum và vùng Gia Lai; quý Cha Quản Hạt cùng một số quý Cha trong Giáo phận.

Hiệp thông dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo thành viên LCTX đến từ các giáo họ, giáo xứ và các thành phần tín hữu các nơi khác.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là LCTX-2025-6-1024x682.jpg

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nói lên niềm vui lớn lao khi chúng ta đang sống trong tuần Bát nhật Phục Sinh mừng Chúa sống lại, và hôm nay cộng đoàn LCTX qui tụ về đây để cùng suy niệm cũng như cảm tạ Chúa vì lòng Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Gợi lại LCTX là một trong những đề tài được Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô yêu thích và ngài đã thể hiện lòng thương xót của Chúa qua chính cuộc sống của ngài, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy sốt sắng dâng Thánh lễ cầu xin Chúa cho tất cả mọi người biết luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, đồng thời biết kiên nhẫn đủ với anh chị em của mình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm tình thương bao la của Thiên Chúa đối với mỗi người và toàn thế giới. Như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, tựa người cha nhân hậu đã tha thứ và đón nhận đứa con hoang đàng quay trở về; những cảm nghiệm rất thực và cảm động về tình yêu Thiên Chúa của chị thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, của cha thánh Gioan Maria Vianey và biết bao người khác đã minh chứng có một vị Thiên Chúa đầy tình thương bao dung.

Chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho thánh Maria Faustina, một nữ tu để làm cho toàn thế giới nhận biết lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Lòng thương xót này chính là nguồn ơn cứu độ, khi từ cạnh sườn của Ngài bị lưỡi đòng đâm thâu trên thập giá, máu và nước đã chảy ra:  Nguồn ơn cứu độ ấy chính là sự sống được tạo nên bởi dòng Máu nuôi dưỡng và dòng Nước thanh tẩy. Và loài người được mời gọi chạy đến tin tưởng và phó thác vào Ngài để được ơn cứu độ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lời nguyện này hôm nay phải chạm vào trái tim của chúng ta, một trái tim mà chúng ta biết vẫn chai đá ích kỷ và rất cao ngạo, để trái tim chúng ta mềm lại, biết đáp lại tình thương của Chúa, qua cuộc sống yêu thương nhân hậu và tha thứ.

Cha Tổng cũng nói lên tầm quan trọng của sứ điệp mà qua thánh Faustina, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta ngày hôm nay: hãy loan truyền và phổ biến lòng thương xót trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong giáo phận và nhất là những người trẻ, ngày hôm nay mất phương hướng, mất hướng đi. Lòng thương xót của Chúa sẽ mở ra một chân trời mới cho tất cả mọi người.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối thánh lễ một vị đại diện đã có đôi lời cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng đại diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Cách riêng cảm ơn quý Cha và các thành phần đã nhiệt tình cộng tác trong suốt những ngày qua, để tổ chức buổi họp mặt và Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.

Toàn thể cộng đoàn nhận lãnh phép lành cuối lễ, cũng là phép lành ban ơn toàn xá trong Năm Thánh.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

 

Ban Mục vụ Truyền thông GP. Kon Tum

Hình ảnh: Quốc Nguyễn

 

LCTX-2025-13
LCTX-2025-14
LCTX-2025-15
LCTX-2025-16
LCTX-2025-17
LCTX-2025-18
LCTX-2025-19
LCTX-2025-20
LCTX-2025-21
LCTX-2025-22
LCTX-2025-23
LCTX-2025-24
LCTX-2025-25
LCTX-2025-26
LCTX-2025-27
LCTX-2025-28
LCTX-2025-29
LCTX-2025-30
LCTX-2025-31
LCTX-2025-32
LCTX-2025-33
LCTX-2025-34
LCTX-2025-35
LCTX-2025-36
LCTX-2025-37
LCTX-2025-38
LCTX-2025-39
LCTX-2025-40
LCTX-2025-41
LCTX-2025-13LCTX-2025-41

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét