Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Ngày Ơn Gọi Vùng Kon Tum – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 11.5.2025

15-05-2025

Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 11/05/2025 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ban Ơn Gọi Vùng Kon Tum đã tổ chức ngày họp mặt để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, đồng thời giúp các bạn trẻ khám phá lời mời gọi yêu thương của Chúa dành riêng cho mỗi người, đặc biệt ơn gọi thánh hiến.

342 bạn trẻ nam (lớp 9 đến lớp 12) muốn tìm hiểu ơn gọi linh mục và tu sĩ đã ghi danh họp mặt tại Trung Tâm Mục Vụ – Tòa Giám Mục Kon Tum, trong Ngày Ơn Gọi có chủ đề: Người trẻ – chứng nhân của niềm hy vọng – “Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,48).

Khai mạc

Sau khi nhận tổ (15 tổ), tập trung và sinh hoạt khởi động, vào lúc 8g00, các em tiến vào bên trong Nhà Mục Vụ để bắt đầu chương trình.

Hiện diện với các em có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha trong ban đặc trách Ơn Gọi vùng Kon Tum, quý Cha trong ban Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý thầy Phó tế, quý Sơ và những người đồng hành đến từ các giáo xứ, giáo họ.

Sau phút cầu nguyện mở đầu, bài múa chủ đề dẫn mọi người vào chương trình chính thức. 

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, thay mặt Đức Giám mục giáo phận, đã tuyên bố khai mạc Ngày Ơn Gọi. Cha nhắn nhủ các em tập trung hướng lòng về Chúa và sinh hoạt trọn ngày cách tích cực theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, để có thể mang lại kết quả tốt đẹp trong tâm hồn, trong trái tim của từng người.

Chia sẻ đề tài

Tiếp đến, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum đã chia sẻ về đề tài: Người trẻ – chứng nhân của niềm hy vọng. Điểm lại một số nét chính yếu trong Sứ Điệp Ơn Gọi 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô: Những Người Hành hương hy vọng: quà tặng sự sống, Cha Giám đốc Chủng viện cho thấy trong bối cảnh thế giới hiện nay đầy biến động và bất ổn, người trẻ đang phải đối diện với khủng hoảng căn tính và mất phương hướng một cách trầm trọng, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, trở thành những chứng nhân của hy vọng, những người tuyên bố bằng cuộc sống của họ rằng việc theo Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui.

Cha giám đốc Chủng viện cũng giới thiệu cho các bạn trẻ đôi nét lịch sử Chủng viện Thừa sai Kon Tum, năm nay vừa tròn 90 năm thành lập (1935-2025), với biết bao lớp tiền nhân đã quảng đại đáp tiếng Chúa gọi, gia nhập Chủng viện và trở thành những linh mục thừa sai của Chúa. Đến lượt các bạn trẻ cũng được kêu mời tiếp bước các ngài. Hiện tại Chủng viện có 3 cấp đào tạo từ lớp nhỏ đến lớp lớn: Nhà Ơn Gọi Pleiku, tuyển các ứng sinh muốn theo đuổi ơn gọi và ôn thi đại học; Nhà ‘Bok Kiơm’ – Sài Gòn gồm các ứng sinh đang theo học chương trình đại học; và Nhà ‘Bok Do’ – Kon Tum đào tạo các ứng sinh chuẩn bị gởi vào Đại chủng viện.

Thánh lễ

Cao điểm của Ngày Ơn Gọi là thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành vào lúc 10g30, do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận chủ tế.

Trong lời mở đầu, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho ơn gọi nói chung ở trong Giáo Hội, cũng như cách riêng ở trong giáo phận Kon Tum; và xin cho tất cả các em sinh hoạt chung với nhau ngày hôm nay biết lắng nghe, biết phân định và sống ơn gọi mà Chúa mời gọi, để có thể bắt chước Chúa Giêsu trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ: Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, chẳng những năm nay là Năm Thánh mà còn là năm kỷ niệm 90 năm Chủng viện Thừa sai Kon Tum đi vào hoạt động. Vì vậy hôm nay các em về đây cầu nguyện cho ơn gọi, các em cũng tiếp nối đường lối của Giáo phận để muốn có những mục tử tiếp bước trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên, đặc biệt trong Giáo phận Kon Tum.

Qua các bài đọc Lời Chúa cho thấy: chính Chúa Giêsu là mục tử tốt lành. Ngài là Đấng chăn chiên đến để hướng dẫn đoàn chiên của Chúa, nhưng chính Ngài cũng là Con Chiên hiến tế, được coi là Chiên của Thiên Chúa.

Qua bí tích rửa tội chúng ta gia nhập vào Hội Thánh tức là gia nhập vào đoàn chiên của Chúa. Ai tin vào Chúa Kitô thì thuộc về đoàn chiên của Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đến được đồng cỏ xanh tươi thì chúng ta trước tiên phải tin vào người mục tử; thứ hai là nghe tiếng người mục tử mời gọi và thứ ba là đi theo người mục tử, là chính Chúa Giêsu. Đi theo Chúa thì phải cố gắng từ bỏ, từ những việc nhỏ nhặt, rồi nhờ ơn Chúa chúng ta mới có sức mạnh, mới dám liều lĩnh để đi đến với Chúa qua ơn gọi tận hiến được.

Với các em đang tìm hiểu ơn gọi, Đức Cha nhắn nhủ: Hôm nay đến lượt chúng con, Chúa cũng mời gọi chúng con biết đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để trở thành linh mục hay tu sĩ tiếp nối sứ mạng mục tử của Chúa Giêsu.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. 

Thảo luận chủ đề

Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ giải lao, vào đầu giờ chiều các bạn trẻ thảo luận theo nhóm chủ đề: “Trong đời sống ơn gọi, bạn sẽ sống niềm hy vọng và là chứng nhân của niềm hy vọng bằng cách nào?”.

Sau đó các nhóm trình bày đúc kết của nhóm mình.

Sinh hoạt thi đua

14g00, tất cả bước vào phần trò chơi chủ đề và trò chơi vận động, do các Cha và các thầy Chủng viện Thừa sai đồng hành.

Sau 2 tiếng sinh hoạt trò chơi thi đua, ban giám khảo đã tổng kết và phát thưởng cho các đội.

Bế mạc

Cha Phêrô phụ trách ơn gọi có đôi lời huấn từ và chúc lành cho các em, và chương trình ngày ơn gọi kết thúc vào lúc 16g00.

Ngày lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu vùng Kon Tum thật đáng ghi nhớ! Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn các bạn trẻ, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ.

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

Hình ảnh: Vương Trị – Hữu Anh – Minh Sơn

Mời xem thêm một số hình ảnh:

20. on-goi-kt
21. IMG_8838
22. on-goi-kt-29
24. on-goi-kt
25. on-goi-kt
26. on-goi-kt
27. on-goi-kt
28. on-goi-kt
29. on-goi-kt-30
30. on-goi-kt
31. on-goi-kt
32. on-goi-kt
33. on-goi-kt
34. on-goi-kt
35. on-goi-kt
36. on-goi-kt
37. on-goi-kt
38. on-goi-kt
39. on-goi-kt
40. on-goi-kt
41. on-goi-kt
45. on-goi-kt
46. on-goi-kt
47. on-goi-kt
48. on-goi-kt
49. on-goi-kt
50. on-goi-kt
51. on-goi-kt
52. on-goi-kt
53. on-goi-kt
20. on-goi-kt53. on-goi-kt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét