Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Bệnh Nhân Phong Giáo Phận Kon Tum Mừng Lễ Bổn Mạng Và Hành Hương Năm Thánh

12-05-2025

Ngày 10 tháng 5 hàng năm, lễ kính Thánh Đa-miên linh mục, tông đồ của người cùi, được chọn làm ngày bổn mạng của các bệnh nhân phong (BNP) cũng như các tình nguyện viên, nhân viên phục vụ BNP thuộc Giáo phận Kon Tum.

Ngày Bệnh Nhân Phong năm nay, Ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo phận đã qui tụ các BNP về gặp mặt tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, với mong muốn làm lan tỏa Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh và cùng nhau sống tâm tình “Những người hành hương của hy vọng”, để cùng với Mẹ và nhờ Mẹ cầu xin cho mỗi người được lãnh nhận dồi dào ân sủng của Năm Thánh 2025 với niềm xác tín sâu xa: “Chúa chạnh lòng thương” (Mt 15,32).

Tiếp đón

Hơn 400 BNP từ các làng thuộc các giáo xứ, giáo họ của 2 vùng Kon Tum và Gia Lai đã hiện diện tham gia ngày bổn mạng và hành hương Năm Thánh. Ngoài quý Cha trong Ban Giám đốc Caritas Kon Tum, còn có quý tu sĩ, quý ân nhân và những người phục vụ BNP.

Từ 8g30, các đoàn BNP lần lượt đến TTHH Đức Mẹ Măng Đen và được chào đón, nhận thẻ ghi danh và điểm tâm sáng. Sau đó mọi người qui tụ vào Nhà thờ để chuẩn bị Thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn, tâm điểm của ngày họp mặt

Đúng 10g00, Thánh lễ mừng kính Thánh Đa-miên, cầu nguyện cho tất cả BNP trong và ngoài Giáo phận còn sống hay đã qua đời, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế; quý Cha Quản Hạt, quý Cha đặc trách Caritas Giáo phận, Cha Quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen và quý Cha đồng tế. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các BNP và khách hành hương xa gần.


Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha khẳng định Chúa Giêsu là sứ giả được Thiên Chúa sai đến để chiến thắng trên bệnh tật, trên ma quỷ, trên tội lỗi và chiến thắng cả cái chết. Ngài là Đấng chăn chiên nhân lành săn sóc từng con chiên, tìm kiếm con chiên lạc, băng bó thương tích, thương yêu vỗ về và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Cha thánh Đa-miên cũng đã theo gương Chúa Giêsu sống hết mình và hy sinh tính mạng phục vụ người cùi. Đức Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ, các tình nguyện viên tiếp bước theo thánh nhân yêu thương phục vụ BNP; và cũng cầu nguyện cho anh chị em BNP, để họ cũng nhận ra được tình thương xót của Thiên Chúa đối với mình qua trung gian của các tình nguyện viên, các hội đoàn, đặc biệt ban Caritas.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm, sốt sắng. Vào cuối Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đón nhận phép lành với ơn toàn xá từ Đức Cha chủ tế.

Chia sẻ – Trao đổi tâm tình

Sau cơm trưa và giải lao, lúc 13g00, mọi người trở lại sinh hoạt.

Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, giám đốc  Caritas Kon Tum đã chia sẻ một số thông tin và tỏ bày đôi lời tâm tình về công việc chăm sóc các BNP. Cha giám đốc dành thời gian lắng nghe những tâm tư, ý kiến đề nghị của những người phục vụ và BNP về kinh nghiệm sống, những khó khăn, thuận lợi và phương cách khắc phục để phục vụ tốt hơn trong tương lai.

Tiếp đến, Cha Giuse Đỗ Cao Bằng, phó giám đốc Caritas đã chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh dành cho BNP. Trong Năm Thánh 2025, các BNP được mời gọi hãy tiếp tục sống trong niềm hy vọng và chúng ta hiện diện nơi đây để diễn tả và truyền tải thông điệp sống động cho mọi người rằng chúng ta là “những người hành hương của hy vọng”, giữa những cơn đau bệnh đang hoành hành trên thân xác mỏng manh của mình. Niềm hy vọng đó được diễn tả qua những cảm nghiệm và hành động sau đây:

– Người BNP không cô đơn, vì có Chúa là Đấng mang thương tích chia sẻ nỗi đau của chúng ta.

– Biết biến đau bệnh thành nguồn ơn sủng,

– Biến giường bệnh thành nơi loan báo Tin Mừng, qua phục vụ và sẻ chia.

Lần chuỗi Mân Côi bên Đài Mẹ

Tất cả những tâm tư, thao thức vừa chia sẻ được mang đến trao phó cho Mẹ. Bên Đài Mẹ mọi người sốt sắng dâng tràng hạt Mân Côi và những tâm tình cầu nguyện sốt sắng.

Trông lên Mẹ là mẫu gương của người luôn sống trong niềm trông cậy, mỗi người hãy cố gắng bắt chước Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn để luôn bước đi trong hy vọng, dù phải mang trên mình các bệnh hoạn và tật nguyền.

Ngày Bệnh Nhân Phong 2025 kết thúc vào lúc 15g00. Mọi người ra về với niềm tin yêu phó thác, quyết tâm sống và loan báo niềm vui Tin mừng Chúa Phục sinh.

 

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

Hình ảnh: Caritas Kon Tum

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ngay-phong-cui-41-1024x683.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ngay-phong-cui-43-1024x683.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét