Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CHÙM ẢNH "30 NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA" - Phần I: CAFÉ HỘI NGỘ (Tiếp theo 2)


"....Dù nghèo hèn giàu sang giờ này chỉ có mến thương, thầy cô còn đó bên ta, bạn bè kề vai bước bên đời. 30 năm bạn .ơi! Ghi nhớ mãi phút giây này.... (Bài hát "30 năm HNTX").

(Nguồn Ảnh: MiniLab Lê Hà, Kon Tum)
Từ trang Cựu HS PTTH Kon Tum 1982-1985.

MỜI BẤM LINK DƯỚI ĐÂY XEM HÌNH ẢNH :
Kết quả hình ảnh cho hình động ngón tay cái bấm vào đây
Hình ảnh Cựu HS PTTH Kon Tum khóa 1982-1985 kỷ niệm 30 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (1985-2015)





Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

CHÙM ẢNH "30 NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA" - Phần I: CAFÉ HỘI NGỘ (Tiếp theo)



(Nguồn Ảnh: MiniLab Lê Hà, Kon Tum)
Từ trang Cựu HS PTTH Kon Tum 1982-1985.


...............Ba mươi năm bạn ơi! Ghi nhớ mãi phút giây này. 
Ngày đoàn tụ thầy trò, bạn bè luyến thương.............................................

MỜI BẤM LINK DƯỚI ĐÂY XEM HÌNH ẢNH :
Kết quả hình ảnh cho hình động ngón tay cái bấm vào đây
Hình ảnh Cựu HS PTTH Kon Tum khóa 1982-1985 kỷ niệm 30 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (1985-2015)




Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

CHÙM ẢNH "30 NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA" - Phần I: CAFÉ HỘI NGỘ.



MỖI BỨC ẢNH LÀ MỘT KÝ ỨC, LƯU GIỮ NHỮNG KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA MỖI NGƯỜI.
Thay mặt BTC chương trình 30N-HNTX xin được chính thức up những file ảnh đầu tiên trong seri ảnh HNTX. Kính mời quý Thầy cô và các bạn đón xem.


*Toàn cảnh HNTX từ 6 giờ sáng ngày 18/7/2015.
Cảnh vật và con người dường như đang nín thở, lắng đọng chờ đợi giây phút HỘI NGỘ của thầy và trò.


MỜI BẤM LINK DƯỚI ĐÂY XEM HÌNH ẢNH :
Kết quả hình ảnh cho hình động ngón tay cái bấm vào đây
Hình ảnh Cựu HS PTTH Kon Tum khóa 1982-1985 kỷ niệm 30 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (1985-2015)




Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

HÌNH ẢNH 30 NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA (1)


Cựụ học sinh Trường Cấp 3 Kon Tum từ 1982-1985 đã tổ chức "30 NĂM- HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA" vào ngày 18/07/2015 tại Trường THPT Kon Tum và Khách Sạn Đông Dương (Indochine), Tp. Kon Tum. 
Sau đây là một số hình ảnh. 
Nhạc nền: bài hát 30 NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA, Sáng tác: Minh Sơn (cựu hs 12E), Ca sĩ: Mẫn Thu Thảo (cựu hs 12D).

MỜI BẤM LINK DƯỚI ĐÂY XEM HÌNH ẢNH :
Kết quả hình ảnh cho hình động ngón tay cái bấm vào đây
Hình ảnh Cựu HS PTTH Kon Tum khóa 1982-1985 kỷ niệm 30 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (1985-2015)



Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

LỄ TRAO GIẢI HOA NÚI RỪNG I




(Nguồn tin: giaophankontum.com)

Sáng nay 14.7.2015, lễ trao giải thưởng “Hoa Núi Rừng I” với chủ đề “Xứ đạo quê tôi” đã diễn ra tại giáo xứ Đức An, giáo phận Kontum. Buổi lễ trang trọng ấm áp tình Chúa tình người với sự hiện diện của Đức Giám mục giáo phận Micae Hoàng Đức Oanh, Cha Giám đốc Chủng viện thừa sai Kontum Tôma Nguyễn Văn Thượng, Cha trưởng ban Truyền thông Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, Cha Antôn Phan Tự Cường OP, Cha Phaolô Nguyễn Văn Công CssR, Cha Giuse Nguyễn Công Minh CssR. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Gioakim Nguyễn Đức Quang và anh chị em trong câu lạc bộ “Đồng Xanh Thơ” của ban Mục vụ Văn hóa giáo phận Quy Nhơn. Sự tham gia tận tình của ban Mục vụ Văn hóa giáo phận nhà, Cha Phêrô Ngô Đức Trinh trưởng ban, Cha Tađêô Võ Xuân Sơn phó I, Cha Gioan Boscô Trần Thanh Phương phó II, Cha Gioakim Đỗ Sĩ Hùng phụ trách kỹ thuật ấn loát, và một số anh chị em giáo dân. Sự tươi trẻ hào hứng của các ngòi bút trẻ tham dự cuộc thi, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các giáo xứ Konrơbang, Phú Túc, Ia Dreng tăng thêm âm thanh hương sắc núi rừng. Cha trưởng ban Mục vụ Văn hóa tổng kết giải Hoa Núi Rừng I, 18 em nhận giải thưởng, kỷ niệm chương, và “Tuyển tập các bài thi chủ đề: Giáo Xứ Quê Tôi”.


Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Plei Kơbei – Gp. Kontum



Sáng ngày 26.06.2015, Giáo xứ Plei Kờbei  được vinh dự đón Cha Giuse Đỗ Hiệu, Người được Đức Giám Mục  ủy nhiệm  đến Chủ Sự Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Mới thay mặt Ngài ( Vì Đức Cha từ Sài gòn về không kịp ), cùng 17  Cha đồng tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ , quý  Ân Nhân và mọi anh em bạn hữu xa gần về dự Lễ .


Ban mục vu Truyền thông Giáo phận Kontum xin đưa tin về THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI KƠBEI, HẠT ĐĂK HÀ, nằm trên địa bàn H. Sa Thầy tỉnh Kontum.
Ngôi Nhà Thờ Mới có tên là Nhà Thờ  STEPHAN CUÉNOT THỂ.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

"CỘI SI GIÀ ÔM LẤY CHÚ BẰNG LĂNG" - Trần Như Thảo, cựu giáo viên PTTH Kon Tum




"Hưởng ứng bài viết kỷ niệm 30 năm trường xưa PTTH Kon Tum...
Mình xin trích 1 đoạn kỷ niệm về cội Si già trong bài đăng kỷ yếu "30 năm hội ngộ trường xưa 85-15". Xin phép quá giang 1 đoạn vs ban biên tập nhé!" (Thầy Trần Như Thảo-Cựu GV PTH Kon Tum)
"Cội Si già ôm lấy chú Bằng Lăng" năm nào, bây giờ không còn nữa...

TRẦN NHƯ THẢO
CỰU GIÁO VIÊN PTTH KON TUM

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

TÌNH HÈ - Trích Kỷ Yếu 30N-HNTX





1.
Thằng bé Khôi nằm ngủ thật thoải mái, hình như thằng bé mơ thấy cái gì vui lắm: nó đang mỉm cười trong giấc mơ - một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu, có lẽ chỉ có tuổi thơ mới có. Hạnh nhìn thằng bé thật lâu, khuôn mặt bầu bĩnh của đứa em trong giấc ngủ thật vô tư. Hạnh chợt thấy thèm giấc ngủ hồn nhiên ấy, và có cảm giác là tuổi thơ của mình đã trôi qua nhanh quá! Năm nay Hạnh đã là nữ sinh lớp 12, có nghĩa là đã đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Nếu ba của Hạnh không mất trong chiến tranh 1975, thì có lẽ Hạnh sẽ không vất vả như hôm nay, bên đứa em còn quá ngây thơ, và người mẹ hằng ngày tần tảo với gánh rau nuôi ba miệng ăn.

TRƯỜNG XƯA - (Trích Kỷ Yếu 30N-HNTX)







TRƯỜNG XƯA
                                                                                                 TRẦN VĂN BÌNH 12C

Những ngày này chúng tôi, những học sinh của Trường Phổ thông Trung học Kon Tum khóa học 1982-1985 đang chuẩn bị cho sự kiện 30 năm ra trường 1985-2015. Những hình ảnh, những bài thơ, trang lưu bút ngày xưa lại hiện về chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ và sâu sắc của một thời cắp sách quá trong sáng vô tư.

30 NĂM TƯƠNG PHÙNG - (Trích Kỷ Yếu 30N-HNTX)



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Một thời ta đã đi qua 
Hàng cây góc lớp thiết tha lời thầy 

Viết bao nhiêu chữ cho đầy 
Cho vơi nhung nhớ những ngày bên nhau
Ba mươi năm trước đậm sâu 
Vẹn nguyên kí ức muôn màu nhớ nhung 
Ba mươi năm nữa tương phùng
Vẫn thầy vẫn bạn ta đừng quên nhau.

LỜI TẠ TỘI - (Trích Kỷ Yếu 30N-HNTX)




Nhóm Tứ Quái chúng tôi gồm 4 bạn : Tôi (L.H) ,V.H , K.L,T.N.
Trong 4 đứa chúng tôi : T.N là bé hạt tiêu nhất , nhỏ tuổi nhất .
Thuở ấy , gia cảnh ai cũng khó khăn cả , nhưng trong 4 đứa có lẽ tôi là người vất vả công việc gia đình nhiều nhất .Vừa đi học vừa làm phụ giúp gia đình nên tôi không có thời gian rãnh rỗi để đi chơi cùng các bạn nhiều . Bốn đứa chúng tôi chơi thân với nhau cũng vì lẽ thường tình , chúng tôi là người cùng xóm ,cùng làng Phương Nghĩa , cùng chung Ca đoàn nhà thờ.....Gọi là Tứ Quái nhưng đâu có quái quỷ gì đâu , vì là ở cái tuổi nghịch ngợm ấy thích có cái tên gọi cho vui vậy thôi.

VỀ VỚI THỜI ÁO TRẮNG - Thơ "30 NĂM - HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA"



VỀ VỚI THỜI ÁO TRẮNG - Thơ 30N-HNTX
***
Được Khối giao cho trách nhiệm biên tập cuốn "KỶ YẾU 30-NĂM HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA", mình có cơ hội đọc được rất nhiều bài viết của quý thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh gởi về. Thật giàu xúc cảm...không biết tả thế nào! Xin cám ơn quý thầy cô và các bạn, cám ơn 30N-HNTX. 
Được sự cho phép của các tác giả, mình xin post lên một số bài, để như giới thiệu, cũng như tạo sự đồng cảm với những ai đã từng đi qua những năm tháng học đường đầy thơ mộng và tràn trào kỷ niệm...(những bài này đã đăng trong trang fb CỰU HS THPT KON TUM 1982-1985). Xin trân trọng giới thệu:
                              






CỰU HỌC SINH THPT KON TUM 1982-1985 KỶ NIỆM 30 RA TRƯỜNG (1985-2015)




Cựụ học sinh Trường Cấp 3 Kon Tum từ 1982-1985 sẽ tổ chức "30 NĂM- HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA" vào ngày 18/07/2015 tại Trường THPT Kon Tum và Khách Sạn Đông Dương (Indochine), Tp. Kon Tum. Niên khóa cuối 1984-1985 có 6 lớp 12: 12A-12B-12C-12D-12E-12G.