Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng
TƯỞNG NHỚ MỘT CÔNG TRÌNH CHẾT YỂU!
Bảy năm trước đây, linh mục Antôn với bài sai về Hội An bên cạnh sứ vụ linh mục còn phải quan tâm đến “lịch sử và văn hóa”, cách riêng về Giáo sử. Nói gì thì nói, viết gì thì viết, bàn luận gì thì cứ bàn, nhưng cần có một cái gì cụ thể “trực quan”. Chính vì thế mà Giáo xứ Hội An có trách nhiệm tiến hành thực hiện một công trình cụ thể. Trước hết tốn cả 70 triệu cho một đồ án với những nguyên tắc nghiêm nhặt của Phố cổ, di sản văn hóa thế giới. Giấy phép xây dựng với nhiều phòng, nhiều cửa nhiêu khê. Vận động nhà thầu…thi công trước, tiền từ từ quyên góp trã sau. Những lá thư vận động được gửi đi, bạn bè khắp thế giới và trong nước ủng hộ. Thư có chữ ký, dấu ấn của Bản quyền đàng hoàng.
Nội dung: Thành phố Hội An là di sản văn hóa thế giới. Ngày nay, du khách năm châu nườm nượp đến phố cổ nầy. Thành phố Hội An cũng xứng đáng là di sản văn hóa và lịch sử công giáo. Từ ngày 18 tháng 01 năm 1615, qua các linh mục Francesco Buzomi, người xứ Na pô li (Ý) và Diego Carvalho cùng các thầy trợ sĩ đến Đà Nẵng và Hội An thì Tin mừng cũng chính thức đến đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Các linh mục dòng Tên, sau đó là các linh mục thừa sai Paris, MEP,(Missionnaires de Paris), rồi các linh mục dòng Phan sinh, dòng Propaganda….đến làm việc truyền giáo ớ xứ sở nầy. Họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Dầu các cơn bách hại và chiến tranh hoành hành , họ trung thành truyền giảng đạo Chúa. Chính tại Hội An và Dinh Chàm mà chữ quốc ngữ được sáng chế. Nơi đây cũng ghi dấu chân nhiều vị giáo sĩ lừng danh như Cristoforo Borri, Alexandre de Rhodes SJ, các vị giám mục như Pierre Lambert de La Motte, Guillaume Mahot , Mep, Valery Rist OFM….Tại khu vực nầy thầy giảng 19 tuổi Anrê Ranran tức Phú Yên đổ máu đào vì đạo Chúa. Ngày nay nhà thờHội An và khu mộ các giáo sĩ đã được tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử của tỉnh. Năm 2013, giáo phận Đà Nẵng mừng Kim khánh và năm 2015, giáo hội Việt Nam mừng 400 năm Tin mừng chính thức đến quê hương nầy. Nhưng do không có cơ sở vật chất và tài liệu trưng bày nên mọi người vẫn dửng dưng qua lại mà không quan tâm gì đến bề dày lịch sử của Giáo xứ nầy. Linh mục, tu sĩ, giáo dân qua đây cũng không có phòng trọ qua đêm. Chính vì lẻ đó, giáo xứ Hội An quyết định tiến hành xây dựng một ngôi nhà hai tầng để tạo điều kiện đón các đoàn hành hương đến tham quan, tìm hiểu cái nôi của Giáo hội Việt Nam trong thời gian sắp tới.
NHÀ THỜ VÀ KHU MỘ GIÁO SĨ PHƯƠNG TÂY HỘI AN
DI TÍCH CẤP TỈNH, THÀNH PHỒ.
GIẤP PHÉP XÂY DỰNG… NAY ĐÃ HẾT HẠN!
Khí thế lên hừng hực nhất là khi Đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hải ngoại dành nữa giờ phỏng vấn. NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SỐ 310, TRANG 64, THÁNG 6 NĂM 2012. Tập san VỀ BÊN MẸ LAVANG, SỐ 169. TRANG 10, THÁNG 4 VÀ 5 NĂM 2012 nhiệt tình ủng hộ. Bạn bè và nhiều người sẵn sàng tiếp tay. Ngôi nhà cũ đã được triệt hạ, dọn dẹp…tiêu tốn thêm vài ba chục triệu. Sau Đại hội Trà Kiệu..với sự hiện diện của quý quan khách đạo đời, diễn văn “tung hứng” nhịp nhàng, viên đá đã được “làm phép”…
NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, THÁNG 6 NĂM 3012.
TRÍCH TẬP SAN VỀ BÊN MẸ LAVANG SỐ 169.
Mọi sự tưởng chừng như “cơm lùa vào miệng” và linh mục Antôn tự tin khẳng định:
“Các công trình nào hợp “Ý Trời và Lòng dân”, thế nào cũng được ủng hộ“.
Thế rồi chỉ một giờ sau đó là “amen, tắt đèn đi ngủ”!
Dấu hiệu ý Trời không muốn, lòng dân chưa thuận sao?
Thật như thế không?
Nếu vậy thì linh mục Antôn quả là một kẻ tồi tệ.
Đáng ném đá, đáng chôn sống!
Hôm nay, kỷ niệm một năm “biến cố lịch sử ấy”?
Kim Khánh giáo phậnĐà Nẵng đã qua, rồi một năm nữa 400 năm cũng qua. Có gì phải ồn ào! Á thánh nước Philíppin cùng ngày tôn phong năm 2000 đã hiển thánh, còn Á thánh Anrê Phú Yên “cây nhà lá vườn”, trăm năm nữa cũng chưa muộn!
Theo nhiều đấng “vị vọng”, ngày 18 tháng 1 năm 1615, không chắc có… đó là chuyện của Đà Nẵng, hay của Dòng Tên, không dính dáng gì đến Giáo hội Việt Nam, không biết các vị viết khởi đầu của lịch sử Giáo hội công giáo Việt Nam và Giáo phận mình như thế nào?
Các đoàn du khách công giáo du lịch Hội An, cù lao Chăm vẫn đến tham quan phố cổ, thưởng thưc đặc sản, tắm biển…như mọi người và cũng chẳng quan tâm đến “cái nôi đức tin” xưa lắc ngày nào!
Hôm nay kỷ niệm một năm đổi đời, chắc chẳng ai còn nhớ, riêng linh mục Antôn, người suốt đời quan tâm đến những trang đầu vinh quang và khó khăn tưởng nhớ ngày nầy với một nụ cười héo hắt trên môi và những cơn đau nhói trong tim!
XEM THÊM : bài kế tiếp
THẮC MẮC: SAO NGƯNG XÂY DỰNG
NHÀ TRUYỀN THỐNG GX HỘI AN.
ĐÀ NẴNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 2013.
(Nguồn: www.antontruongthang.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét